Đỗ Lệ Hiếu
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


duyên phận

trách mây trách gió trách trời
sao không trách kẻ gieo đời hoang mang
trách than duyên phận lỡ làng
sao ko trách kẻ phụ phàng người ơi
trách cho số kiếp nổi trôi
thương chi cho phải vật vờ khổ đau
-------------------
hoàng anh hót mãi trên cành
chim quyên rộn rã trên nhành mù u
vẵng đâu đây vọng lời ru
anh ơi nhớ mãi đêm thu hôm nào
tình yêu thân ái em trao
giờ anh đã bỏ trôi vào lãng quên
------------------
một mãnh tình riêng cố nhân sầu
một chung rượu nhạt thấm niềm đau
một giòng tâm sự lệ mãi trào
một chút dư âm khóc tình đầu
--------------------
niềm vui ở tận nơi đâu
cho ta ngơ ngẩn khóc đau cuộc tình
nhìn trăng mờ ảo lung linh
nhìn nơi trần thế chỉ mình cô đơn
người đi ta lại u buồn
người đi có nhớ tình thương nơi nầy
---------------------
gió lộng chiều nay mưa nhẹ bay
giọt mưa không đủ ướt thân nầy
nhưng lòng bỗng lạnh hoài tâm tưỡng
vì đâu ta phải vướng tình si
-------------------------
tâm sự gỡi vào lời thơ say
tâm ta đau nhói lệ rơi hoài
mực loang ướt cả nhoà trang giấy
nên vần thơ mãi vướng bụi cay
--------------
nước mắt rơi có bao giờ chảy ngược
thời gian trôi ko xoá được niềm sầu
đôi tay gầy sao níu mộng trời cao
nên hụt hẵng với niềm đau vạn cổ
---------------
xếp giấy làm thuyền thả trôi sông
thuyền trôi xuôi tận bến nước ròng
thuyền tình em thả giòng bến cạn
thả cả mộng mơ vạn nổi sầu
-----------------------
thuyền em thả lạc bến nước ròng
nên giờ mộng vẫn bước mênh mông
nào ai có biết giòng bến đục
đễ phải vương mang chút ưu phiền
---------------------------
nào ai biết bến trong bến đục
lòng sông sâu biết được mà ngờ
thuyền trôi tấp bến mơ hay mộng
đễ phải nát lòng lệ không nguôi










29/03/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả