Lạc loài trên phố
Muốn cùng em thả lang thang dạo phố
Thăm đường quen từng góc phố vỉa hè
Tháp chuông cao trên nóc nhà thờ cổ
Ngân nga buồn hồi chuông vọng sắt se
Chằng có em để cùng anh dạo phố
Bước lạc loài dẫm nắng nhạt đìu hiu
Nắng ấm áp sao lạnh từng hơi thở ?
Có phải chăng vì thương nhớ em nhiều ?
Chân bước chậm như một người khách lạ
Ghé công viên phủ lá úa hẹn hò
Đôi tình nhân tự tình trên băng đá
Khúc khích cười quen hết những âu lo
Vẫn mình anh lang thang chiều dạo phố
Gió vỗ về theo nhịp bước đơn côi
Lần tay nối lại hai đầu nỗi nhớ
Mong tâm tư lắng đọng thoáng bồi hồi
Đời nghiệt ngã chia đôi hai góc phố
Chẳng thấy nhau mà vẫn mãi tìm nhau
Dẫu nắng hạ mưa giông hay bão tố
Giữ trong tim nồng ấm thuở ban đầu
Gió Bụi