Rong rêu biển đời...

Một chút gì man mát
Mà nghe lòng xót xa
Khi người đã xa ta
Thu tàn vài năm trước

Những điều không hẹn ước
Khi nắng không còn về
Chiều gió lạnh tái tê
Bước chân buồn vội vã

Dòng đời trôi hối hả
Tôi bên lề ngóng trông
Lòng giờ đã trống không
Lếch lê đời vô nghĩa

Nở nụ cười mai mĩa
Tặng nhau có gì vui?
Hay cho lòng thêm tủi
Khi mộng lòng vở tan

Bước chân buồn phiêu lãng
Giữa rong rêu biển đời
Mong nổi buồn dần vơi
Cho trời Đông nắng ấm

3/29/04

QM




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả