TÌM ANH

* gởi Chị Tôn Nữ Giáng Hương để nhớ về Anh .

Trong nhà tù Cộng Sản
Anh đã chết vì anh kiệt sức

Trong cuộc sống đọa đày
Em sẽ chết vì em cô đơn ...

Nên Em đi tìm Anh
tìm Anh ...

trên đồi chè Vĩnh Phú
Em đã thấy tên Anh
giữa đám cỏ tranh
Mộ Anh
vết chân trâu nham nhở ...

Ngày
Em đi quẩn quanh
Đêm
Em lên đồi bới đất
Em tìm Anh
tìm Anh ...

Xin Anh ôm chặt lấy
mớ tóc này của Em
và Em
ôm chặt lấy
những mảnh xương của Anh ...

Xác thân Anh
một phần trên đất Bắc
còn một phần
Em mang vào Nam

Em mang về
nặng trĩu
những dòng nước mắt
trên suốt chặng đường
Em đi tìm Anh
tìm Anh .






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả