Một Buổi Sáng

sáng nay thức dậy trễ
thấy con sẻ xanh nhặt cọng cỏ khô
về lót tổ.
thời gian trôi qua nhanh
lái xe với tốc độ chín mươi dặm
thấy còn chậm.

sáng thức dậy đi làm
nhìn quanh, chẳng thấy ai, một mình.
thời gian trôi chậm chạp
một phút dài hơn cả trăm thế kỷ
mắt nhìn ra đường
cây đâm chồi
con sẻ hót líu lo, gọi bầy.

sáng thức dậy, mùi hoa thoang thoảng
trời còn lạnh
con chim sẻ nhặt cọng cỏ khô
về lót tổ, ấm.
nhìn lại mình, thấy con sẻ hạnh phúc.
đau.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả