KHÚC TỰ TÌNH

Em nhận gió về từ bốn hướng
Nụ hôn đầy tha thiết yêu thương
Nghe trong tim bao niềm xao xuyến
Lời gió ru tình khúc mặn nồng

Em hái mây điểm trang mộng , thực
Chọn màu xanh hy vọng tuôn tràn
Và màu hồng cành hoa tươi thắm
Để ủ tình còn mãi chứa chan

Em tựa đầu bên anh lặng ngắm
Ánh trăng ngà tỏa sáng mênh mang
Tơ vàng buông không gian trầm lắng
Lời ước nguyền duyên chẳng dở dang

Em hớn hở reo cùng nắng ấm
Đón hương nồng hoa bướm mùa Xuân
Tay trong tay tình dâng say đắm
Chân bước hoài mệt mỏi xóa tan

Đỉnh núi cao đôi tay giữ chặt
Giữa trời xanh nhịp thở lâng lâng
Đời bên anh hạnh phúc bừng nở
Em hét to vui sướng ngút ngàn

Biển đón em đưa từng lượn sóng
Bàn chân ta in cát soi hình
Bình minh lên hay hoàng hôn phủ
Đôi bóng bên nhau thỏa mộng tình

Khúc tự tình thật là tuyệt diệu
Dẫu cho đời hư , thực , phù sinh
Anh và em , tơ hồng chung buộc
Mấy kiếp nhân gian , vẫn vẹn tình ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả