THỰC VÀ MỘNG

Thực và mộng với em đâu cần thiết
Chỉ cần anh nhất quyết chẳng hề vơi
Yêu thuơng em cho trọn hết kiếp đời
Thì như thế em đây đà mãn nguyện

Mộng dù đến lòng em không lưu luyến
Thực đau thuơng chẳng lay chuyển lòng em
Vì tình anh thật dịu vợi êm đềm
Ru em đến trong giấc mơ huyền hoặc

Dù hóa kiếp xác thân trong khoảnh khắc
Em cam đành chấp nhận mọi niềm đau
Để cùng anh...tìm lạc thú cho nhau
Mình vui huởng một thiên đường tuyệt đỉnh

Nhưng anh ơi ước mơ mình toan tính
Có bao giờ thành sự thật đâu anh
Niềm vui nào rồi cùng sẽ qua nhanh
Mà sầu mãi khơi giòng không bất biến

Chỉ mong sao một lần cho thỏa nguyện
Nụ hôn tình nóng bỏng lửa cuồng si
Dù mai sau có chuốc nỗi sầu bi
Thì cũng có phút giây mình hạnh phúc


03/29/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả