ĐÃ TRẢ CHO NHAU
Đã trả cho nhau món nợ tình
Thì thôi ngậm đắng mà làm thinh
Còn chi anh hỡi niềm lưu luyến
Nghĩa hết lòng đau chỉ khổ mình
Anh trả cho em những tháng ngày
Mùa thu lá rụng gió heo may
Em mang tâm sự buồn không dứt
Bởi lẽ tình mình đã đắng cay
Anh trả ân tình một thuở mơ
Cho em thôi hết đợi mong chờ
Trong anh thôi hết không còn nữa
Một thoáng u hoài vương ý thơ
Đã trả cho nhau cung oán sầu
Em về trang điễm lại giòng châu
Bờ mi đậm nét buồn xa xót
Tình mộng bây giờ trôi ở đâu
Trả lại cho đời một nét ghi
Khi mình quay gót để từ ly
Trăm năm tình chẳng nên duyên phận
Thì giữ làm gì chút mộng si
03/30/04