vẫn lòng


em Hà Nội gối đầu trên trang sách
em Paris đốt sách uống rượu -thầm
ta chưa từng
đếm cánh hoa những buổi sáng bên dòng Danube

nhưng vẫn hoài
đan từng nét, kết mơ say

em ngủ ngày
ta quét rác giữa mùa thu đỏ ối
đón đông về trắng từng lọn suy tư
giữ -không giữ đọt chờ vừa kết tụ

em Hà Nội, ta chảy dài theo dòng suối thẳm tuyền
em Sài Gòn, ta vặn ga nhấn lòng vượt đèn song song
em có ngoảnh mặt
em có nhoẻn cười
ta vẫn lòng -hụt hẫng những buổi chiều
- xa thật xa




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả