Triết Lý Cùn


Hôm qua nắng, hôm nay mưa tầm tã
Và ngày mai, trời đẹp, lạ không em
Anh thường đùa thời tiết giống như em
Những thay đổi bất thường không đoán được

Khi vui vẻ: Mình tình duyên kiếp trước
Khi giận chi: Người đẻ ngược, vô duyên
Lúc yêu thương: Ước nguyện được chung thuyền
Lúc hờn dỗi: Thôi đừng nhìn nhau nữa

Anh tưởng tượng thấy rồng xanh phun lửa
Đâu chỉ gồm những kẻ tuổi thìn thôi
Mà hình như mọi cô gái trên đời
Khi họ giận, bao nhiều đồng cỏ cháy!

Tình yêu lớn như giòng sông trôi chảy
Chẳng hề ngưng dù lắm thác ghềnh cao
Càng dài lâu càng thấm đất mỡ màu
Xuyên bao núi, Cửu Long hiền đất Mẹ!

Hôm qua nắng, hôm nay mưa, buồn tẻ
Trời ngày mai đẹp đẽ, ấm, trong xanh
Qua cơn giông trời sẽ sáng, hiền lành
Qua thử thách, gian nan, thì hạnh phúc





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả