Tuyết Nguyễn
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


BIỂN XUÂN

Biển xanh xanh một màu
Sóng từng đợt dâng cao
Con thuyền đang nghiêng ngả
Buồm đổi hướng thật mau

Đảo hoang một dãy dài
Nằm phơi dáng đợi ai
Loã lồ đang khêu gợi
Khơi dậy sự đắm say

Ô kìa! bãi cát vàng
Xoã tóc giữa biển hoang
Mộng mơ bàn tay ấm
Chàng sóng biển lang thang ?

Nầy, nầy chú hải âu
Có phải muốn chia sầu
Cùng cô buồm lặng lẽ
Đón gió suốt đêm thâu ?

Hoàng hôn sao lả lơi
Rừng thông khuất chân trời
Không gian như lắng đọng
Ta thấy lòng thảnh thơi.....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả