Thơ Say

Có gã say cầm bút
Nghuệch ngoặc tô chữ yêu
Chưa dứt câu hết mực
Nên vẫn mãi cô liêu

Chân bước cao bước thấp
Tưởng say nhớ không tìm
Nào ngờ men tràn ngập
Tình vẫn núp trong tim

Đến nửa đêm tỉnh rượu
Ôm trán nghĩ vần thơ
Văn chương trải trên giấy
Buông hết những ước mơ

Để lòng thôi thổn thức
Thương mình phận long đong
Hy vọng người hiểu được
Dù thơ chỉ vài dòng:

Ngón tay bé thon nhỏ
Làm giông tố trong đời
Nhốt cả khung trời đó
Ở trong đấy có tôi

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả