Chiều Thu Buồn

Gió thu lạnh se thắt lòng em
Bàn tay anh nắm lấy sợi tình
Anh nói yêu em mùa thu trước
Mà thu này mình đã vắng xa

Con tim héo chờ người sưởi ấm
Hơi ấm ai còn đọng lại nơi đây
Hạnh phúc thường sao tìm không thấy
Chút tình xanh đã héo úa tàn

Gió thu mang kỷ niệm xưa về
Cho ấm lòng người còn đợi mong
Lá thu vàng rơi rụng ngoài sân
Bước chân ai nở dẫm nát tan

Như tình tôi người đã đánh rơi
Cho bờ môi vắng lặng nụ cười
Cho tóc thu thôi bay theo gió
Cho bờ mi đọng giọt thu sầu


Thu Buồn 09/12/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả