Thu Tha Hương
Thu diệp tùy phong khởi loạn phi ,
Trú Khách tâm sầu ký nhập thi ,
Tha hương dạ nhật Thùy tri kỹ ?
Chỉ đoản tình trường lệ thẩm mi !
Thu nhật Quý Mùi
Dịch thơ :
Bản dịch thứ nhất :
Mùa Thu Ở Xứ Người
Lá thu theo gió cuộn trào
Nổi buồn Lữ khách gửi vào trang thơ
Quê Người đêm lạnh bơ vơ
Tình dài, giấy vắn, lệ mờ đôi mi
Bản dịch thứ hai :
Thu về tan tác lá bay ,
Muợn thơ Lữ Khách giải bày tâm can ,
Tha Hương đâu bóng Bạn vàng ?
Mực loang trang giấy , mi tràn lệ rơi !
Mùa Thu năm Qúy Mùi