Huyền thoại con Ốc nhỏ ( 2 )

Con ỐC nhỏ xoay mình trong nước ấm
sóng hồng reo trong ánh nắng Xuân đầy
rong rêu xanh trải thảm ướp Hương say
gờn gợn nhẹ lời tình ru Ốc ngủ

" Ru xanh Xuân muộn vào Tình
Ru hồng Hương tỏa theo nghìn nụ hôn
Ru đêm thơm cuộc tình nồng
Ru ngày tan hết u buồn bể dâu

Ốc ơi ! Ốc ngủ cho say
để ta nhắn Mẹ gởi mày nụ hôn
Ốc xinh - Ốc đẹp - Ốc ngoan
cứ yên vui sống trong hồn của ta .."

Vừa thức dậy Ốc nhoi ra khỏi nước
Gọi Mẹ ơi ! Con vừa được Ba ru
nên đã ngủ theo giấc nồng của Mẹ
trong vòng tay ,và trong trái Tim Ba .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả