TỪ ĐỈNH NON CAO
Nắng đổ lửa
làm cháy nhựa đường
vắt khô mạch nước ...
trên đèo AN KHÊ
những xác người còng queo
khô như đốt ...
Tay thẫn thờ gõ nhịp
trên thùng đạn đại liên
Mẹ cười
Mẹ khóc ...
người ta bảo Mẹ điên !
Không !
ngàn vạn lần không !
Con đang cười trên Núi
Con đang khóc trên Đồng
Con bay trên Trời
Con đi dưới Đất
giữa cái còn - cái mất
Con lặng yên
lặng yên ...
máu Mẹ bật từ môi
rơi trên mặt Con
rơi trên cọng cỏ non khô cháy ...
Nào - Đứng dậy đi Con
mặc quần áo mới vào
Rồi từ Đỉnh Non cao
mình đi tìm Hạnh Phúc !!
PLK .72