Đoá Hoa Thu

Hôm qua viết tặng bài thơ
Thẹn thùng chẳng lấy giả vờ bỏ quên
Trừng trừng bảo tránh qua bên
Phóng đi một mạch như tên bay vù

Sân trường vắng lặng êm ru
Có ai vòng lại lù lù tìm thơ
Giật mình anh lại ngẩn ngơ
Trường tan cả tiếng bây giờ còn đây?

Tuổi mười sáu bảy thơ ngây
Câu thơ chưa vững vẫn say vẫn tình
Vừa đi vừa nói linh tinh
Tim như vỗ nhịp thình thình nổ tung

Đi một đoạn, nói lung tung
Ngày mai bạn nhé mình cùng dạo chơi
Hoa sim vừa nở bên trời
Trong tim vừa nở tuyệt vời đóa thương

Nguyên Đỗ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả