CÓ PHẢI LÀ ANH
Có phải lòng anh chứa vạn sầu
Nên lòng ôm mãi một niềm đau
Dư âm vang vọng lời ai oán
Để tuổi xuân đời trôi quá mau
Có phải tim anh chứa muộn phiền
Bởi tình không trọn chữ lương duyên
Bao thu khắc khoãi ngàn mong nhớ
Vì thế anh thề sẽ cố quên
Em muốn mang đi những chuỗi sầu
Cho anh tìm lại khối tình sâu
Gió sang thổi hết vàng thu lá
Gom lại em đan lối bắt cầu
Mộng ước trong anh chẳng héo gầy
Ân tình chẳng nhẹ tựa bèo mây
Núi sông thắm đượm tình mong nhớ
Khắc khít đôi lòng thỏa đó đây
03/31/04