dòng sông - nay ...

dòng sông nay thôi đắm say, tha thiết
gian dối - lòng, tôi đếm nhặt hạt thương
giấy trắng ngu ngơ - tên anh, chấm, phết
tìm chuỗi ngày qua, hiu hắt giọt buồn

chốn hẹn nào giờ môi thơm nhạt phấn
vòng tay xưa - dấu yêu vỡ! về đâu ?
mối tình tôi, trăm năm - tình lận đận
thương đậm màu, khi hiểu ... đã mất nhau!

anh, bởi vì đâu ? - không còn như trước ?
hay tại một người yêu quá thật! nên ...
anh lãng quên, không còn yêu tha thiết
như ngày đầu khi hai đứa mới quen

anh, bởi vì đâu ? - vắt khô dòng nhớ ?
cho thơ tôi ngôn ngữ chở buồn rơi
chiều, lang thang chân lạc vào góc phố
cũ, hoàng hôn đơn, lạnh ngắt tiếng cười

anh, bởi vì đâu ? - dấu yêu một thuở
tan theo dòng con nước, cuốn trôi xa
bởi vì đâu ? - bên này quay quắt nhớ
bởi vì đâu ? - bên đó ... nhạt, phai, nhòa!

anh, bởi vì đâu ? - dòng sông ngày ấy
không còn xanh, hạnh phúc mãi còn mơ
bởi vì đâu ? - chợt xa tầm tay với
bởi vì đâu ? - màu áo hóa bụi mờ ?!

March 30/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả