Dòng lưu niệm (2)
10 năm lẻ em làm con chim nhỏ
Nằm trong lồng gối mỏ để nhớ anh
Đẹp như tranh em giữ nét mỹ miều
Và còn có một điều ...chờ anh ngỏ
Nhưng năm tháng kéo dài thêm quạnh quẽ
Những đêm buồn vắng vẻ với cô đơn
Biết gì hơn khi lòng vẫn vẹn thề
Nên ngày đến đi , về ... em lặng lẽ
Anh đã biết cớ sao còn xa vắng
Đem muộn phiền cay đắng lên đóa hoa
10 năm qua gió thổi mất tuổi hồng
Bao mơ mộng bềnh bồng theo mây gió
Xin khép lại đoạn tình buồn đơn độc
10 năm dài em học chữ yêu thương
Như giọt sương lạc lối giữa đêm trường
Nay tìm thấy con đường ngày hoa mộng
10 năm lẻ chữ tình nay đã chết
Thì hỡi người nay hết chuyện viễn vông
Em thong dong dù rảo bước một mình
Thôi chào nhớ cuộc tình không đoạn kết
September 13,2002