GÓC HÔM QUA
Chớp mắt đã hơn hai mươi năm
Nếu gặp lại nhau, có nghẹn ngào?
Tiếng cười tinh nghịch tuổi mười bảy
Văng vẳng cuộc đời chút hư hao
Ánh mắt ngày xưa còn đảo chao?
Tóc vẫn còn dài bao xanh xao?
Thời gian trôi lặng từng con sóng
Sóng trước, sóng sau, có dạt dào?
Cuộc đời dấm dẳng: không là có
Như là tiếng vỗ một bàn tay
Cuộc đời khó hiểu: quên là nhớ
Như một chuyện tình không ai hay
Nếu mà quay ngược thời gian được
Đánh đổi chia xa bằng hẹn hò
Bằng trời, bằng biển, tình tôi lớn
Hạnh phúc có là một ước mơ?
2.24.2004