có một dòng sông
có một dòng sông - từ bao giờ đã
giấu tên người, yêu say đắm, nắng, mưa
có một dòng sông - từ bao giờ đã
thương, như chưa từng biết chuyện nắng, mưa
bỡ ngỡ hôn giọt đắng đong đưa
tiếng chia tay nhẹ nhàng buông, tim nhói
vô tình - anh, sao không lần thử dối ?
ngây ngô - tôi, bến đợi vỡ ! tìm ...
tìm mùa đông, màu áo hồng môi thắm
lạc ngôn từ, sâu thẳm - một niềm riêng!
ngây ngô - tôi, yêu đem pha cho đậm
tự bao giờ ? đánh mất tuổi hồn nhiên !
có một dòng sông - quên, chẳng thể quên
yêu hơn một cái tên, duy nhứt !
yêu hơn, dáng người dần xa khuất
anh quên, có một dòng sông - đợi, chờ
từ bao giờ - hạnh phúc chỉ giấc mơ
từ bao giờ - đời, chông chênh, phiền, muộn
từ bao giờ - anh quay lưng, hờ hững
từ bao giờ - tôi lặng đếm mùa rơi ?!
March 31/ 2004