Mình Xa Quá
Mình xa quá nên buồn vương đáy mắt
Yêu thương nhiều càng se sắt lòng nhau
Mình xa quá khoảng cách kia là thật
Xanh ngàn dâu khuất bóng, mộng nghẹn ngào
Hai góc phố, nẻo đời hai tên gọi
Trăng bên này chẳng sáng lối bên kia
Gió bên đó không làm em tóc rối
Đường lặng thầm, đơn độc bước chân khuya
Mình xa quá bài thơ tình em viết
Chỉ lạc loài qua ngõ ngách tim em
Mình xa quá đâu làm sao anh biết
Giọt lệ nào em giấu kín trong đêm
Ấp ủ lại dư hương còn đâu đó
Thắt sợi buồn tay nhung nhớ bàn tay
Tình buổi đầu đã mang hồn hoa cỏ
Thiếu ngày mưa nên hoa cỏ héo gầy
Mình xa quá đời vạch hai đường thẳng
Bước song hành mà lại chẳng gặp nhau
Hành trang đó đôi vai gầy mang nặng
Yêu thương nhiều, đành hẹn với chiêm bao
033104