Lang Thang Trên Phố

Những buổi chiều em lang thang trên phố
Dòng ngựa xe vẫn hối hả đi về
Gác chuông lạnh, mù sương nhà thờ cổ
Nẻo đường đời, cũng thế, lắm nhiêu khê

Không cùng anh chiều lang thang trên phố
Nên em buồn, bước chân nhỏ đơn côi
Nén hờn tủi vào trong làn hơi thở
Mà quanh đây cảnh vật vẫn ngậm ngùi

Trời cắc cớ lại làm cơn gió nổi
Áo em bay, nghiêng tóc rối muộn phiền
Muốn tựa sát vào anh dù ngắn ngủi
Cho em tìm một thoáng mộng bình yên

Những buổi chiều anh lang thang trên phố
Nhớ thương em? Chắc anh nhớ thật nhiều
Chẳng phụ nhau sao tình hoài dang dở
Tập đánh vần, chẳng thốt trọn lời yêu

Vẫn lang thang đôi đời hai góc phố
Gởi cho nhau vằng vặc nửa khung trời
Ngày đan mãi nên đầy tay sợi nhớ
Cột mối tình đây với đó, xa xôi...

032704




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả