106

hãy để cánh đêm tươi như màu nắng khuya
sáng như ánh lập lòe của loài sâu đêm vũ hội
mênh mông như dòng đen cuộn vào trong lọn tóc
nhịp nhàng như mười ngón tay rời-bám bàn phím ngôn từ

vui và buồn,
hai mặt tương phản của cuộc tình đa mặt
ta ôm cả hai vào lòng
hời hợi lời ru
êm như tiếng ca ta trao nhau buổi sáng
rộn ràng như giọng cười ấm ngọt tràn xuân

có những điều huyền thoại bên trong
đừng vạch kẽ tìm chi cho nát nhàu cánh lá
hãy để gió thổi qua
đưa hương vào ẩn ngữ
hãy để nắng đơm
đa vị của ngôn từ

đừng bận lòng chi
hỡi người tình của tôi
đêm vật vã một mình với vách
hãy cười với tôi
hãy khóc với tôi
hãy nói với tôi
lũy thừa chẳng thành ngôn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả