Rất Thật...

Em có lần, rất thật
Yêu anh giữa cuộc đời
Để bây giờ rất thật
Nhìn anh trong xa xôi

Dòng sông chẳng êm trôi
Chiếc thuyền em bé quá
Tròng trành sóng dập vùi
Về đâu? Bờ bến lạ!

Thôi ngủ đi hoa lá
Đừng theo gió gọi tìm
Trái tim em cũng đã
Câm lặng và... bình yên

Ngày đó, ngày mình quen
Nụ môi cười rất thật
Có lẽ chẳng ai quên
Nhưng muộn rồi, muộn mất!

Đôi tên hai đứa khắc
Năm tháng chắc cũng... phai
Nếu có lần ai nhắc
Chớp mắt, còn nghe cay?

Vẫn là ngày của tháng
Vẫn là đêm của ngày
Vẫn biển đời sâu rộng
Nhưng em về, ai hay?

Cám ơn anh, tình nhé
Đã yêu em một lần
Rất thật dù là để
Dấu vết buồn trăm năm

Em có lần rất thật
Yêu anh giữa cuộc đời
Để bây giờ rất thật
Nhìn nhau, buồn hơn vui...

033104




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả