MƯA VÀ NỖI NHỚ
Ngoài kia trời đang mưa
Từng giọt nhẹ nhàng như hơi thở của tình nhân
Từng đợt dịu dàng như một vòng tay ân cần
Ôm vơ lấy bao nhiêu kỷ niệm còn rơi rớt đâu đó trong ký ức
Mà một buổi chiều mưa bỗng mang về thật xối xả
Ngoài kia trời đang mưa
Những chú chim sẻ trú núp dưới cành lá khế ướt
Nhưng vẫn không quên ríu rít tiếng thở than
Cho cái lạnh không tha thứ ai lòng trống trải
Đất thẫm đọng từng vũng ân tình cũ
Lỗ chỗ cuộc đời không nơi thoát, tụ chai lỳ
Như một lần chúng ta đến với nhau rồi chia ly
Mưa vẫn rơi
Ta vẫn nhớ
Từng hạt nhỏ
Từng vết sâu
Hằn trong tim
Quằn quại đau
Thời yêu dấu
Ngoài kia trời vẫn mưa
Có gột sạch được phần nào bụi bậm của cuộc đời?
Có trôi mất đi được chút nào cắt đứt của đổ vỡ?
Có làm tan loãng bao năm dài nhung nhớ?
Có nhạt nhòa được những giao thoa rung động cũ?
Trời vẫn mưa
Dai dẳng, tấm tức
Như một lần chia tay không lời từ biệt.
2.25.2004