Ai Làm Mưa Trong Mắt


Còn chi đâu ngoài những dòng nhung nhớ
Xót xa nhiều và tim đã cằn khô
Còn chi đâu những buổi chiều mộng mơ
Nhìn mây tím đan vần thơ trao gởi !

Anh có phải... anh của em không hỡi !
Hay bây giờ anh đã... với người ta ?
Em - cô bé ! Chẳng đặng nét kiêu sa
Thiết tha xưa, đâu còn tha thiết nữa ?

Từng ngày trôi vết thương đau mục rữa
Em muốn quên lòng không nỡ lãng quên
Bởi chữ yêu đã in đậm trong tim
Nên chữ sầu vướng hồn em mãi mãi

Bảo không khóc mà lệ hờn cứ chảy
Ngược vào tim những khờ dại miên man
Xuân chưa qua, mà thu đã úa tàn
Buồn hiu hắt trong chiều vàng hiu hắt !

Ai đã làm hạt mưa rơi trong mắt ?
Từng giọt yêu quặn thắt một tình yêu
Em nghe lòng đăng đắng vị cô liêu
Làm sao níu lại... vùng trời yêu... Đổ nát ?!


31.03.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả