Tôi Về Có Ai Hay
Buổi sáng mai thức dậy
Sau vườn ngắm cỏ cây
Chú chim non say hót
Nắng hồng khắp đó đây
Tôi hít thở mỉm cười
Mây trời còn rong chơi
Tâm ơi xin dừng lại
Mấy kiếp rồi muôn nơi
Tôi thấy thân tứ đại
Giả hợp mượn khắp nơi
Thân lớn nhờ thực phẩm
Nhịp thở bằng khí trời
Hơi nóng giúp tiêu hóa
Mượn nước tưới thân hoa
Tất cả là vay mượn
Tôi sống tháng ngày qua
Một mai xa cuộc đời
Thân : Phân bón ven đồi
Khí : Làm mây khắp nẽo
Máu : hòa theo sông trôi
Tôi tỉnh thức sáng nay
Nhiều người còn ngũ say
Tôi đi trong tỉnh lặng
Tôi về có ai hay?