BA MƯƠI THÁNG TƯ

Ba mươi tháng Tư - ĐEN
làm sao ai nói hết
những bi đát tang thương
người gọi người vĩnh biệt ...

Ba mươi tháng Tư - Buồn
đời trôi trong nước mắt
hàng triệu người Việt Nam
phải rời xa Tổ Quốc ...

Ba mươi tháng Tư - Nhớ
bạn ơi ! người thân ơi !
chết còn không nhắm mắt
hồn cứ mãi chơi vơi ...

Ba mươi tháng Tư ơi !
Đen , Buồn và Nhớ mãi
Việt Nam Quê Hương tôi
còn quặn mình tê tái ...

Ba mươi năm qua rồi
lời nguyện cầu vang mãi
Việt Nam Quê Hương ơi
hãy vươn mình đứng dậy .



010404





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả