Xanh Xao
Thả theo giấc đi hoang thang thang miền kỷ niệm
Bên giây phút nhiệm màu buông dấu gọi niềm xưa
Buồn níu vỡ mong manh rớt rơi giòng tím lịm
Chìm trong áng mơ hồ ôm lần nhớ vào thơ
"Tình vui theo gió mây trôi
Ý sầu dâng xuống đời
Lệ rơi ướt mấy tuổi tôi
Mấy tuổi xa người .... "
Ôi! Tiếng hát bơ vơ tiễn chân tình Thứ Nhất
Như vừa biết nghẹn ngào môi uống giọt sầu phôi
Còn lại nỗi thương đau lấm lem bằng nước mắt
Hôm đếm tuổi xa người miên thu rải buồn trôi
Ngước mặt ngó mây bay tháng ngày đi chẳng đợi
Chỉ bóng lẽ riêng sầu ngồi đối mộng gầy xanh
Lời yêu ái hôm qua dành hôm nay gói trọn
Trao quên lãng chưa đành hồn hứng đọa vờn quanh