OÁN TRÁCH AI ...



Anh ngồi đó hồn trôi khờ dại
Em nằm đây khóc suốt canh dài
Tình yêu bề bộn đầy toan tính
Ngụp lặn kiếm tìm chẳng có ngày mai

Quay lưng bước vội khẽ thở dài
Tình yêu tan vỡ đành chia hai
Lối xưa nay đã thành hoang vắng
Mưa buồn rơi ướt cả hai vai

Có không anh một chốn thiên thai
Hư không lặng lẽ chẳng đoái hoài
Ngàn thu tỉnh mộng lòng đau xót
Buồn đau nức nở bỏ ngoài tai

Thẩn thờ đếm bước đến mệt nhoài
Bên đồi trăng treo nghe khắc khoải
Vết thương nhỏ máu buồn bi ai
Tình hóa hư không đã an bài

Yêu chi không biết đến ngày mai
Để nay oán trách bởi vì ai ...

02-04-04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả