TỰ HỎI
Có lúc tôi chợt hỏi
Ý nghĩa của cuộc đời là gì?
Tại sao có gió bay
Thổi mây đi xa mịt mù
Tại sao chim vẫn hót
Truớc giờ lìa khỏi dương thế (1)
Vì sao lá rụng lại về cội
Vì sao tim vẫn đập, tóc vẫn dài héo hon, mắt vẫn buồn vời vợi
Khi cuộc tình ruồng rẫy ra đi không chút thương tiếc
Có lúc tôi thầm nghĩ
Anh có còn yêu tôi
Có còn nhớ tiếng cười?
Còn nhớ môi hôn môi?
Và vòng tay ghì chặt…
Những câu chuyện riêng tư
Những giấc mộng to tát
Vá trời, lấp bể Đông…
Hay anh đã vội quên?
Bao nhiêu ân tình cũ
Thả trôi sông ra biển
Thả theo gió về trời
Thả về cùng cát bụi
Ý nghĩa cuộc đời:
sinh, lão, bệnh, tử
Gió thổi mây bay:
nương vào nhau mà sống
Chim hót rồi chết:
cái nghiệp cưu mang
Lá rụng về cội:
định lý thiên nhiên
Tim đập, tóc dài, mắt buồn:
luật nhân quả
Có những điều tôi hiểu:
Vì anh tôi vẫn thở
Sống nốt cuộc đời buồn
Vì anh tóc tôi dài
Níu kéo ngày xa xưa
Vì anh mắt tôi sầu
Linh hồn đã khép cửa…
Duy một điều không hiểu:
Vì sao ta xa nhau?
(1) The Thorn Birds
2.26.2004