Chiều Của Em

Chiều của em lạc vài ba sợi nắng
Công viên buồn, con đường vắng chân qua
Kia ghế đá xưa có lần hò hẹn
Bước vội vàng em giấu nỗi xót xa

Chiều của em bây giờ thương với nhớ
Tại yêu anh nên tiếng thở cũng dài
Đã là duyên sao thiếu nhau chút nợ
Một khung trời cắc cớ phải chia hai

Chiều nghiêng vai như có điều phiền muộn
Khói của ngày quanh quẩn vướng mi em
Để em nghe trong mắt mình giọt nặng
Khóc làm gì cho lòng lại ướt thêm

Lát nữa đây trăng về treo cành lá
Trăng ngày rằm đẹp êm ả như thơ
Không chung bóng trăng bỗng thành xa lạ
Soi xuống đời, em ngại nỗi bơ vơ

Anh ở đâu, chắc chiều nay cũng tím
Sóng hoàng hôn có xô đến gọi tìm
Gởi cho nhau chút tình yêu trên biển
Chờ đêm về ru giấc ngủ cô miên

Chiều của em gói ghém vào trang giấy
Chẳng hết đâu nhưng ngần ấy cũng... buồn
Thầm ao ước khoảng cách kia ngắn lại
Đủ cho mình trao gởi một... nụ hôn...

040204




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả