Em Mùa Thu
Ta vẫn đợi từng muà thu thay lá
Với bồi hồi bao dĩ vãng vây quanh
Có một lần hạt nước mắt rơi nhanh
Từng niềm nhớ mưa ướt nhàu xóa vết
Ta vẫn đợi em mùa thu trở lạnh
Gió vi vu trong đêm vắng thở dài
Dáng hao gầy in bóng những đổi thay
Em xơ xác nhiều hơn mùa năm cũ
Ta vẫn đợi làn sương mai mờ ão
Dáng mong manh em câm nín muộn phiền
Mặc dòng đời những khổ aỉ triền miên
Em tan biến không một lời từ tạ
Ta vẫn đợi em mùa thu hiu quạnh
Dòng sông giờ bến vắng những đò ngang
Những dấu chân dẫm nát chiếc lá vàng
Ta thương tiếc em muà thu phai nhạt
Ta vẫn đợi và từng thu vẫn đợi
Em gợn buồn mặt hồ nước long lanh
Bao niềm thương nỗi nhớ vẫn vây quanh
Chìm vào đáy mắt em màu thu tím