CHO MỘT TÌNH YÊU

hai trái tim cho một tình yêu
rất thơ
quên đi hạn hẹp đời thường
xóa hết nhọc nhằn cuộc sống

với tình yêu
tôi là một tín đồ
khát vọng
cuồng tín
đam mê
đến tận cùng cảm xúc
của một trái tim
nồng thắm và trong sáng
cho một tình yêu
ngào ngạt và nồng cháy
mong một thiên đường
hạnh phúc xanh tươi

nếu được thế
tôi nghiêng mình cúi lạy
giữa bao la
phảng phất những quyền năng
hãy cho tôi
một lòng tin yêu
một đời yêu thương
một tình bát ngát

xin cám ơn tâm tôi
cám ơn ý đời
cám ơn lòng người
cho tôi một tình yêu
thăng hoa
hướng thượng
cao sang

khước từ tất cả những nghiệt ngã
mà đời bủa lưới chung quanh
tua tủa những góc nhọn của hình hài
trên một bãi dung nham bỏng rát
mọi cọ xát
đều làm con tim vỡ nát
và gục chết

xin cho tôi
được một lần yêu thương trọn vẹn
và một đóa hồng trên mộ
lúc tàn hơi

chỉ đơn giản vậy thôi
mà nghẹn lời
mà rướm máu
mà nước mắt
người ơi
trái tim của tôi ơi !

đừng cào xướt
đừng vò nát
trong tôi
trong người
cho thần trí một đời thôi mê loạn
cho yêu thương một thời
được trải giữa hồn nhiên

trái tim tôi ơi
người ơi
đừng xa khuất
giữa mênh mông huyền nhiệm
của một tình yêu
giữa hai trái tim .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả