Giống Hai Đứa Mình
Giống hai đứa mình ngày xưa quá đỗi
Họ bây giờ âu yếm gọi tên nhau
Mới chớp mắt mà thời gian qua vội
Mộng ngỡ ngàng, hụt hẫng giấc chiêm bao
Giống hai đứa mình ngày xưa hò hẹn
Họ bây giờ cũng đợi đến, đợi đi
Nhưng niềm vui của mình không trọn vẹn
Thoáng qua nhanh còn đâu buổi xuân thì
Giống hai đứa mình làm thơ tình tứ
Họ bây giờ viết từng chữ cho nhau
Bài thơ xưa chắc gì anh còn giữ
Mỗi đêm về em đọc để ... lòng đau
Giống hai đứa mình đan tay trên phố
Họ bây giờ trên phố nhỏ đan tay
Bàn tay em vấn vương bao sợi nhớ
Từng ngón rung cung bậc của hao gầy
Xin đừng giống hai đứa mình hờn dỗi
Để trọn đời họ mãi mãi bên nhau
Nếu có lần thời gian quay ngược lại
Em với anh xin giống thuở ban đầu...
040204