CON ĐƯỜNG ẤY EM ĐI
Anh hay chăng bao ngậm ngùi tiếc nhớ
Em mang theo khi tình vỡ trong tim
Lời yêu xưa mang âm hưởng ngọt mềm
Cùng cay đắng là hành trang dấn bước
Con đường ấy khổ đau đang ở trước
Đưa em vào tăm tối của đau thương
Tình còn chăng hay thoáng nhẹ vấn vương
Đời ngăn lối..bao mộng thường che lấp
Trọn trao anh tình yêu em e ấp
Suốt năm dài tháng mộng đã chắt chiu
Nay còn gì ngòai khoảng trống cô liêu
Và hận tủi em mang hòai tuôn chảy
Nhưng em đây mong anh đừng ái ngại
Chuyện tình buồn xin chớ giữ nha anh
Giòng thời gian sẽ mang lại an lành
Và anh sẽ tìm vui khi quên lãng
Đừng nhớ chi giọt lệ sầu năm tháng
Em đi rồi mưa nắng sẽ đổi thay
Đường emđi định mệnh đã an bày
Đã chấp nhận nên em đây gánh chịu
04/03/04