Đời yên nhánh sông


Vâng lời Thầy Mẹ em theo chồng
Tình ta chia nhánh giữa khúc sông
Nhánh của em sang đời yên phận
Nhánh của anh trôi chốn bềnh bồng

Ba năm về lại thăm giòng sông
Nhìn nhau thầm lặng dấu nỗi lòng
Tay bồng tay bế em bận bịu
Ái ngại tình anh vẫn để không

Mười năm gặp lại giữa phố người
Bỡ ngỡ nhận nhau trao nụ cười
Hỏi anh "Cháu lớn nay mấy tuổi ?"
Lắc đầu, duyên số bởi tại trời

Nhớ khúc sông xưa đôi nhánh chia
Yên ổn đời em ở nhánh kia
Nhánh anh trăn trở nhiều ghềnh đá
Khen em khéo chọn để tình lìa ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả