TÔI NHÌN TÔI

tôi nhìn tôi giữa quê tôi
nặng đời hoang phế , nhẹ thời phục hưng
tôi nhìn tôi giữa vô cùng
vẳng nghe điệp khúc côn trùng ngợi ca
tôi nhìn tôi cõi người ta
yêu thương biệt tích , lòng xa cách lòng
tôi nhìn tôi giữa bồi hồi
nghiêng trời thơ đổ ,nghe đời nhẹ tênh
tơi nhìn tôi giữa nhớ quên
này đi , kia ở mông mênh kiếp người
tôi nhìn tôi giữa đấy vơi
kẽ tay rớt vuột triệu lời ước mơ
tôi nhìn tôi giữa xác tôi
trăm ngàn thương tích roi đời quật ngang
tôi nhìn tôi giữa thơ tôi
ngữ ngôn khuyết tật điệu lời hoài nghi
tôi nhìn tôi còn lại gì
khói sương ảo kiếp kéo trì nợ duyên
tôi nhìn tôi giữa tỉnh điên
vãi thơ xây mộ triền miên lời buồn
tôi nhìn tôi suốt qua hồn
con đom đóm sáng trên cồn hoang vu
tôi nhìn tôi bước lưu vong
trắng đêm thiên hạ ,đen ngày vọng quê .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả