Mùa Xuân vang tiếng chim!

Chiều xuân ríu rít tiếng chim kêu,
Một mảnh tình thơ
lận đận
Nhiều,
Rả rích chim chuyền xoè đôi cánh,
Sao người từng buớc
Quá hẩm
Hiu!

Hoàng hôn xa tít khóm mây chiều,
Ai có bao giờ thấu nghĩa yêu!
Tháng năm cổ tích Hoà hơi thở,
Chân Tình thương gởi chốn tịch liêu!

Hỡi Em gái nhỏ ở phuơng xa,
Bình mình ngắm Biển truớc sân nhà,
Có nghe sóng vỗ về hoang lạnh,
Có nhớ tình ai mong thiết tha !

Suy gẫm đời người quá bôn ba,
Đâu bằng chim én
Hót vui
Ca,
Bóng chiều ríu rít chung tình mộng,
Giấc Buớm Vui buồn
Cô độc
Ca !

TV
April 03 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả