Dòng Sầu ...

Có những lúc tim ta như quặn thắt
Từng nỗi đau mãi xiết chặt từng hồi
Hiểu cho ta một kiếp sống đơn côi
Chỉ mộng mị phương xa xôi diệu vợi

Có một lần tim ta như chới với
Mắt đầm đìa trong thương đợi miên man
Hiểu không ai giữa cuộc sống bẽ bàng
Sầu vạn kiếp và ngập tràn chua xót

Rượu nào đắng ta xin người cứ rót
Cho lệ lòng không từng giọt rơi nhanh
Để từng đêm gió thoảng mãi bên mành
Không ray rức mỗi hồi canh thúc giục

Đêm ưu tư chỉ mình ta ngã ngục
Xác không hồn xa hun hút trùng giang
Đây người ơi còn lại chút muộn màng
Của nỗi nhớ đã hòa tan vội vã


04/03/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả