Nụ Sầu Thiên Thu
Nay em về lại chốn xưa
Hàng phong trơ trọi đong đưa nhánh sầu
Lối mòn ta vẫn sang cầu
Chỉ còn cỏ lá phủ mầu hoang sơ
Từ anh khuất nẻo bụi mờ
Lá hoa sầu rũ, sương tơ trùng trùng
Biệt ly vào chốn mông lung
Nhớ nhau chỉ có tương phùng trong mơ
Ba năm em dệt vần thơ
Gởi niềm thương nhớ mong chờ trăm năm
Từ anh về chốn xa xăm
Tên anh lơì gọi âm thầm riêng đây
Từ anh khuất cuối chân mây
Ngậm ngùi nức nở em xây thành sầu
Trời thu hiu hắt mưa ngâu
Giọt buồn hạt nhỏ canh thâu đoạn trường
Ba năm lòng mãi vấn vương
Quanh em chỉ có thê lương võ vàng
Ba năm suối lệ hai hàng
Thiên thu tang trắng em mang trong lòng
Sep 15, 2002