Buồn

Tượng đá rêu phong trước thời gian
Đường vắng thêng thang xác lá vàng
Nỗi buồn nhỏ bỗng từ chân trời đến
Rồi chợt tăng lên theo sắc tím buồn.

Có những khuôn trăng(*)đêm về xây mộng
Có những tấm lòng thấm nặng tình thâm
Có nỗi suy tư kể hoài không hết
Có những cuộc tình cứ mãi bỏ ta đi

Đừng nghĩ thêm chi cho lòng thêm nặng
Than văn thở dài tình cũng chỉ thế thôi
Ai đã nói trọn tình yêu chung thủy
Giờ lại chính ai lại hủy ước bội thề

Bàng hoàng chợt tỉnh cơn mê
Sầu thương da diết tứ bề lặng thinh
Đinh ninh người vẫn bên mình
Tĩnh hồn sực nhớ người xưa chết rồi .

(*) khuôn trăng ở đây muốn nói là ở trong nhà nhìn trăng qua khung cửa sổ , có vẻ như 1 khung (khuôn) tranh vẽ hình trăng.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả