Hơi Ấm Tàn Tro

Đông tiếc nuối đổ cơn tuyết cuối
Aò ạt rơi hấp hối điên cuồng
Chỉ qua có một đêm trường
Dốc cho bằng hết tuyết tuôn xuống trần

Xuân giáng thế âm thầm trễ hẹn
Nên nắng còn e thẹn chưa nồng
Nhưng cây cỏ đã đơm bông
Đẹp như áo lụa Hà Đông tuyệt vời

Mầu áo lụa nửa vời con gái
Đã làm ai ngây dại một thời
Nay cùng biệt xứ hai nơi
Thấy xuân người có bồi hồi lắm không?

Tà áo mỏng tàn đông khép lại
Tình khói sương vẫn mãi tôn thờ
Dẫu rằng hơi ấm tàn tro
Nung hoài đốm lửa hư vô đáy hồn

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả