MÃI TẬN NƠI DÂU

em thấy không,mỗi thứ đều đang chảy
nước trong sông và sóng trong lòng
mùa Đông qua và mùa Xuân đang có
những ưu phiền và nỗi nhớ mong nhau

chảy,chảy mãi cho bốn mùa thay lá
thay sắc màu trên từng cõi nhân gian
thay hư thực nên mãi đời nghiệt ngã
người yêu người cũng trả giá chua cay

yêu,thương,nhớ - và rồi gì em nhỉ
nặng trong tim những vết xót xa đau
đã có lúc mình như người mất trí
chạy chung quanh tìm kiếm dấu môi nhau

chảy ,chảy mãi những dòng trôi lạnh ngắt
bình minh nào còn dấu mặt trong mây
hoàng hôn nào đau đáu nhìn hút mắt
người yêu ơi ! người ở tận nơi đâu ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả