anh hẹn người ta -

anh hẹn người ta . Nhỏ đợi, chờ
giận ngày chủ nhật, tím bài thơ
tính phút, đếm giây, anh chẳng đến
anh hẹn người ta . Quên một người!

anh hẹn người ta . Giọt đắng rơi
chiều buông thương nhớ vỡ làm đôi
chiều pha mây xám giăng giăng lối
anh hẹn người ta . Nhỏ đợi, chờ

anh hẹn người ta . Giữa phố - mơ
vòng tay quen quá ! chẳng tình cờ
vòng tay quen quá ! ôi, quen quá !
Nhỏ bước qua đường, cây lá - quay

anh hẹn người ta . Mới sáng nay
hay đã từ lâu, đã mấy ngày ?
ừ, anh cứ hẹn người ta nhé !
buồn rồi Nhỏ cũng sẽ vui thôi

anh hẹn người ta . Cứ hẹn đi
bỏ mặc Nhỏ ngang với bướng, lì
đợi, chờ - cho nhớ đong thương tích
anh hẹn người ta . Đã bao giờ ?

đã bao giờ, Nhỏ quá ngây thơ ?!

April 04/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả