Hoàng Chính
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


di chúc nhỏ

có một lần ta toan tính quyên sinh
khi đuổi bắt hụt chân bên cõi chết

nên ta sống như là đang sống sót
hạnh phúc kia rụng xuống vũng lao tù
ta không quen ngồi ca ngợi hận thù
nên ở đó suốt đời còn bỡ ngỡ

em bước xuống đời ta như lầm lỡ
khi không còn ngôn ngữ để than van

có một lần ta toan tính quyên sinh
khi nhớ lại nụ hôn nào rất ngọt
ta vội vã bỏ về nên sống sót

có một lần ta nằm nghe nỗi chết
thấy đời qua như một lỡ lầm buồn

***

(trong "nửa đêm nghe mẹ thở dài")




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả