ơi một người !

giận rồi lại giận
giận rồi thôi
thương ư ?
hay đã trót yêu rồi ?
đợi đợi, chờ chờ, vương mắt biếc
giọt đắng tương tư, khép nụ cười

giận rồi lại giận
giận rồi thôi
đã ghét, sao thương - níu, gọi, mời ?
ơi đời ! ơi trái ngang, ngang trái
xưa ghét, nay thương - cũng một người !

giận rồi lại giận
giận rồi thôi
thương ư ?
ai bảo - đã thương rồi ?
chẳng phải, mà sao nghe đau, buốt
hơn tuyết mùa đông, lúc giận - người !

giận rồi lại giận
giận rồi thôi
nỗi nhớ thi nhau, nỗi nhớ - dời
tô qua, tô lại, tô thêm đậm
nỗi nhớ lên ngôi ! - ơi một người !

giận rồi lại giận
giận rồi thôi
mới biết rằng : thương ! - đã thật rồi
giận rồi lại giận, người không biết -
người thản nhiên vui . Giết một người !

April 04/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả