BIỂN VÀ THUYỀN

Sóng nhấp nhô lời sóng dạt dào
Từ bao đời thuyền biển bên nhau
Cho dù êm ái hay giông bão
Thuyền vẫn mờ treo sóng bạc đầu

Chỉ có thuyền biết biển cạn sâu
Khi buồn khi giận lúc giăng sầu
Những khi biển khóc ngàn sóng dữ
Bọt phủ bờ làm vỡ cát đau

Chỉ có biển hiểu thuyền ngược xuôi
Bờ xa cửa hẹp nổi trôi đời
Hải âu từng cánh vờn chao lượn
Vị mặn nồng ru khúc biển khơi

Đời thật vui hạnh phúc đậm đà
Hoa yêu thêm đẹp sắc kiêu sa
Núi sông , thuyền biển hòa mây gió
Tình nghĩa đôi ta mãi mặn mà ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả